Ly hôn một tuần, tôi trở về dọn dẹp và bất ngờ phát hiện cuốn sổ tiết kiệm, sự thật khiến tôi choáng váng.
Vì ông bà lớn tuổi và vợ tôi không muốn thuê người giúp việc, cô ấy quyết định ở nhà chăm sóc con. Hai đứa trẻ lần lượt ra đời, mọi chi tiêu trong gia đình đều dồn lên tôi. Tôi kiếm được 20 triệu đồng mỗi tháng, phải đưa một nửa cho vợ. Phần còn lại tôi dùng cho việc tiếp khách, đi nhậu và gửi về cho bố mẹ. Nhiều tháng tôi bị âm tiền, cảm thấy ức chế khi thấy vợ người khác đi làm, còn vợ tôi thì ở nhà. Về đến nhà, tôi thấy vợ béo ú, con khóc và nhà cửa bừa bộn, khiến tôi chán nản. Mỗi bữa cơm cũng phải đợi tôi về phụ giúp. Khi tôi cáu gắt, vợ lại khóc và than phiền con quấy. Áp lực công việc đã đủ, về nhà lại không yên ổn, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống hiện tại.
Tôi nhận ra mình sai và mong vợ tha thứ, cả hai sẽ tái hôn. Không chịu nổi cuộc hôn nhân thiếu tình yêu, tôi đã quyết định chia tay dù vợ khóc lóc níu kéo. Sau khi ly hôn, tôi đồng ý để vợ nuôi hai con và mỗi tháng gửi 3 triệu đồng. Một tuần sau, khi dọn đồ đạc, tôi phát hiện cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ trong tủ. Vợ cho biết đó là tiền tiết kiệm của cô ấy suốt 10 năm. Cô ấy chỉ dùng số tiền tôi gửi để mua sữa và thuê nhà, vì lo sợ tôi chê bai ngoại hình nên giữ tiền phòng thân. Vợ đã để cuốn sổ cho tôi thấy để tôi hối hận vì đã mất đi người vợ tốt.
Tôi đã nhận ra sai lầm của mình và cầu xin vợ cho cơ hội sửa chữa, nhưng cô ấy nói đã quá muộn và chỉ muốn nuôi dạy hai con. Tôi thật sự muốn quay lại nhưng không biết phải làm gì. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/ly-di-duoc-mot-tuan-toi-ve-nha-don-do-va-phat-hien-ra-cuon-so-tiet-kiem-biet-duoc-su-that-ma-toi-chet-sung-20210314063612505.chn